Thương con như thế bằng mười hại con

  • 04:02, 19/02/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Gia đình ông T chỉ sinh được cậu con trai độc đinh nên ông thương con lắm, hết lòng chiều chuộng con. Nhiều lúc con trẻ “được đằng chân lân đằng đầu” ông cũng dễ dãi ậm ừ cho qua.

Ông T làm chủ thầu xây dựng tận bên Lào, kinh tế dư dả, cậu quý tử nhà ông không thiếu bất cứ thứ gì. Ngày cuối năm, ông T về quê ăn Tết, ông gọi thằng con trai vào phòng cho quà. Cứ tưởng quà gì, vợ ông tá hỏa khi ông cho con hơn một chục quả pháo đại. Bà bảo ông đem nộp chính quyền vì là hàng cấm, ông gạt phắt đi: “Ối dào! Hàng càng cấm, càng độc, càng quý. Để con đốt vui cửa vui nhà trong ba ngày tết”.

Cậu quý tử nhà ông T có mấy quả pháo, vui ra mặt. Đêm giao thừa hai vợ chồng đang cùng nhau tất bật lo cái lễ cúng giao thừa thì nghe một tiếng nổ đanh trước hiên nhà, cả hai hoảng hốt chạy ra, thấy con nằm ôm bàn tay đầy máu quằn quại. Mấy ngón tay bị sức pháo nổ bay đây mất.

Hai ông bà nhanh chóng đưa con trai đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhìn con đang trong cơn đau, vợ ông T khóc không thành tiếng trách chồng: “Ông thấy chưa, thương con như thế hóa bằng mười hại con!”

Hồ An

tin liên quan

Gần 1.000 hộ đã hoàn thành xây, cải tạo nhà phòng tránh bão, lụt
Gần 1.000 hộ đã hoàn thành xây, cải tạo nhà phòng tránh bão, lụt

(QBĐT) - Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh cho biết, đến cuối tháng 12-2015, bằng nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, trên địa bàn tỉnh đã có 991 ngôi nhà được xây theo Đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão, lụt.

Công ty Xăng dầu Quảng Bình: Khen thưởng nhân viên bán hàng nhặt được của rơi trả người đánh mất
Công ty Xăng dầu Quảng Bình: Khen thưởng nhân viên bán hàng nhặt được của rơi trả người đánh mất

(QBĐT) - Chiều 18-2, đại diện lãnh đạo Công ty Xăng dầu Quảng Bình đã đến thăm, khen ngợi và trao thưởng cho tập thể nhân viên cửa hàng xăng dầu Bắc Nghĩa (TP. Đồng Hới) vì đã có cử chỉ đẹp "nhặt được của rơi trả lại người đánh mất".

Con mang theo hết!
Con mang theo hết!

(QBĐT) - Nghe bố nói đến thời sinh viên, chị P. thấy cay cay khoé mắt. Ừ, thời sinh viên bao lần về Tết, lúc đi mẹ đều đóng gói nhiều đồ ăn, thức uống cho chị mang vào ăn sau Tết và chia sẻ cùng đám bạn...