Chìm tàu, 3 ngư dân mất tích trên biển

  • 04:02, 16/02/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 16-2, ông Nguyễn Văn Lào, Chủ tịch UBND xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch) cho biết, một tàu cá của ngư dân địa phương gặp nạn trên biển, hiện 3 người vẫn đang mất tích.
 
Trước đó, vào lúc 21 giờ ngày 15-2, tàu cá QB 92671 TS do ông Nguyễn Ngọc Hải (trú thôn Thanh Xuân, xã Thanh Trạch, Bố Trạch) làm chủ đã bị sóng lớn đánh chìm khi đang hoạt động trên biển cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 45 hải lý về phía Đông Nam trong điều kiện thời tiết rất phức tạp. Trên tàu có tất cả 7 ngư dân đều bị rơi xuống biển.
 
Sau khi nhận được tin báo, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn. Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cũng đã yêu cầu các tàu đang hoạt động xung quanh khu vực tàu cá bị chìm tham gia tìm kiếm 7 ngư dân gặp nạn, đồng thời đề nghị Trung tâm cứu nạn hàng hải Trung Quốc phối hợp tìm kiếm cứu nạn các ngư dân Việt Nam.
 
Tính đến thời điểm hiện tại, đã cứu được 4 người, còn 3 người nữa vẫn đang mất tích. Theo ông Lào, 3 ngư dân hiện vẫn đang mất tích, gồm: Nguyễn Văn Côi (SN 1972), Nguyễn Văn Nòi (SN 1992) cùng trú xã Thanh Trạch (Bố Trạch) và Nguyễn Văn Tọa (SN 1964), trú tại thị xã Ba Đồn.
 
X.Phú
 

tin liên quan

Bắc bộ trời rét đậm, có nơi nhiệt độ xuống dưới 9 độ C
Bắc bộ trời rét đậm, có nơi nhiệt độ xuống dưới 9 độ C

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, tiết trời rét đậm, ít mưa là hình thái thời tiết phổ biến ở miền Bắc trong ngày hôm nay (16-2).

Mua vé tàu trước nhiều ngày được giảm giá đến 50%
Mua vé tàu trước nhiều ngày được giảm giá đến 50%

Hành khách đi tàu SE1/2, SE5/6, SE19/20 nếu mua vé trước 60 ngày trở lên sẽ có cơ hội được giảm 50% giá vé.

Tết ấm trong gia đình lính Trường Sa
Tết ấm trong gia đình lính Trường Sa

(QBĐT) - Ngôi nhà nhỏ nằm khiêm tốn cuối thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch. Khi tôi tìm đến đã là ngày 29 Tết. Niềm vui của những thành viên trong gia đình bất chợt vỡ òa ra khi tôi giới thiệu vừa ở Trường Sa về và đã gặp người cháu, người con, người chồng, người cha của họ- trung úy Tạ Khắc Lai trên đảo Đá Tây A.