(QBĐT) - Một sáng, tôi đang chọn mua thức ăn, đến lúc trả tiền thì có một người đàn ông nhìn rất khoẻ mạnh chìa tay ra xin tiền. Tôi vừa bất ngờ, vừa lắc đầu, nhưng anh ta vẫn đứng sát gần nhìn tôi trân trân. Tôi vội đi nhanh qua hàng khác.
![]() |
Lần khác, cũng đang chọn mua cá trong chợ, lấy tiền để trả, có người vỗ vào vai, giật mình nhìn lại thì ra anh chàng ăn xin. Thấy vậy, tôi vội trả tiền rồi chạy nhanh qua chỗ khác. Mấy người bán hàng nhìn tôi mỉm cười. Hỏi nhiều chị em khác đi chợ mua hàng được biết cũng hay bị anh ta xin kiểu đứng gần sát, bất ngờ và nhìn trân trân như vậy.
Lâu nay, ở cái chợ nhỏ này, vẫn thấy có người đến ăn xin nhưng phần lớn là người già, trẻ nhỏ... Còn cái anh chàng to khỏe này, không hiểu sao lại đi ăn xin... chẳng những không được gì còn làm người khác... hoảng!
M.T