Đoàn sinh viên tình nguyện Singapore tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại Làng trẻ SOS Đồng Hới

  • 08:11, 22/11/2015
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 21-11, đoàn sinh viên tình nguyện “Vì cộng đồng” của các trường đại học Singapore đã đến Quảng Bình.
Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động giàu ý nghĩa thiết thực.
Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động giàu ý nghĩa thiết thực.
Tại đây, đoàn đã phối kết hợp với Hội bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh thăm, làm việc với Làng trẻ em SOS Đồng Hới.
 
Các bạn sinh viên tặng quà cho các em nhỏ mồ côi nhằm động viên, khích lệ các em học hành chăm ngoan và cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Đoàn cũng đã có buổi tập huấn ngoại khóa rất ý nghĩa và thiết thực, tổ chức các trò chơi, truyền dạy kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp và các kỹ năng tự lập bản thân cho các cháu tại Làng SOS.
 
Đây là hoạt động thường niên của các bạn học sinh, sinh viên đại học Singapore dành cho các trung tâm và các làng SOS tại Việt Nam trong nhiều năm qua, nhằm giúp các cháu có kỹ năng sống cần thiết khi tái hòa nhập cộng đồng.
 
Lê Quang Toán
(Hội Bảo trợ NTT và TMC tỉnh)
 

tin liên quan

Quy định về đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi và do mang thai hộ
Quy định về đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi và do mang thai hộ
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, trong đó quy định đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi; trẻ chưa xác định được cha, mẹ; trẻ em sinh ra do mang thai hộ.
 
Ký ức một thời làm chuyên gia y tế giúp Lào
Ký ức một thời làm chuyên gia y tế giúp Lào

(QBĐT) - Nhân dịp nhân dân Lào chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (2-12-1975 - 2-12-2015), tôi viết ít dòng, nhớ về một thời (4-1977 - 3-1981) được Đảng và Nhà nước Việt Nam cử làm nhiệm vụ quốc tế giúp Lào trong những thời khắc đầy khó khăn, gian khổ cách đây đã hơn 38 năm.

Lại được nghe... "hát ru"
Lại được nghe... "hát ru"

(QBĐT) - Một lần, tôi cùng với mấy người bạn đi thăm một bệnh nhân ở bệnh viện, khi ngang qua khoa nhi thấy một ông bố trẻ bế con đung đưa trên võng vừa hát: ... "Những cơn mưa rơi âm thầm rớt trên cuộc tình mong manh. Em ra đi một ngày mưa buồn..."