![]() |
Minh họa: -Minh họa: LÊ DUY |
Em về tháng Tám cùng ta
Những ngày thu ấy đã xa thuở nào
Bưởi vàng lấp láp đồng dao
Chuồn chuồn nhớ nắng bay vào ngày xanh
Hương ổi hương nhãn mát lành
Chim chuyền ríu rít đầu cành vườn ai
Hình như vạt nắng còn dài
Vẫn còn trắng muốt bông nhài thoảng hương
Người xa đã mấy nẻo đường
Ta về vườn cũ vấn vương gió chiều
Trên đồng ai thả sáo diều
Cho ta gửi lại lời yêu lỡ mùa
Vẫn là sung chát đào chua
Ngày xưa bất chợt cơn mưa nhạt nhòa
Bây giờ em đã người ta
Mười hai bến nước ngày xa những ngày.
Nguyễn Quỳnh Anh