Bát nháo tình trạng đón, trả khách không đúng quy định
Giữa đường… chợt thấy
Bát nháo tình trạng đón, trả khách không đúng quy định
QTO - Mặc dù lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp, tuy nhiên tình trạng các phương tiện vận tải hành khách đi qua các tuyến quốc lộ tại khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị vẫn thường xuyên đón, trả khách không đúng nơi quy định. Điều này đã gây ra nhiều hệ lụy.
"Tấm khiên" phòng tránh thiên tai của bản Sắt
QTO - Đã qua mùa mưa bão thứ 5 liên tiếp, công trình khu tái định cư phòng tránh thiên tai ở bản Sắt, xã Trường Sơn vẫn đang phát huy hiệu quả sử dụng, trụ vững trước những đợt gió mạnh, nước lũ dâng cao. Người dân bản Sắt luôn xem công trình này là "tấm khiên" mà Đảng, Nhà nước, đơn vị hảo tâm đã dành tặng, giúp họ yên tâm phòng tránh thiên tai hiệu quả, "an cư lạc nghiệp" giữa đại ngàn miền biên viễn.
Quyết liệt xử lý xe quá khổ, quá tải
QTO - Từ đầu tháng 7 đến giữa tháng 11/2025, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh ra quân thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm phương tiện cơi nới thành thùng, chở hàng quá tải, quá khổ, hoán cải phương tiện. Sau hơn 2 tháng ra quân, CSGT đã lập biên bản hàng chục phương tiện và dự kiến xử phạt vi phạm với số tiền hơn 700 triệu đồng.

du lịch quảng trị

Bổ sung thêm 9 loài chim nhờ bẫy ảnh kỹ thuật số tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông

QTO - Chiều 4/9, thông tin từ Ban Quản lý Rừng đặc dụng Nam Quảng Trị cho biết, trong quá trình triển khai hoạt động điều tra, giám sát đa dạng sinh học bằng phương pháp bẫy ảnh và chụp ảnh kỹ thuật số, đơn vị ghi nhận và bổ sung thêm 9 loài chim mới tại Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông.

Chúa Nguyễn Hoàng... Hành trình “vạn đại”
QTO - Năm 1558, Đoan Quốc công Nguyễn Hoàng vượt dãy Hoành Sơn vào xứ Thuận Hóa. Trong 56 năm (1558-1613) trấn thủ hai xứ Thuận-Quảng, với tư tưởng tiên phong, Chúa Nguyễn Hoàng thu phục lòng dân, khai sơn phá thạch, mở rộng, phát triển cương vực và bảo vệ từng phần giang sơn trên hành trình Nam tiến, như lời sấm Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm: “Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân” (nghĩa là một dãy Hoành Sơn có thể dung thân muôn đời), tạo nên hình hài một nước Việt Nam như ngày hôm nay.