Ấm áp Trung thu tại xã vùng cao Kim Điền

  • 18:29, 25/09/2025
  • icon facebook
  • icon youtube
  • icon titok

QTO - Ngày 25/9, UBND xã Kim Điền, Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Chi đoàn Văn phòng Tỉnh ủy, Chi đoàn UBND tỉnh, Chi đoàn Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Bắc Quảng Bình và Tập đoàn Sun Group tổ chức chương trình “Trung thu cho em”, mang đến không khí Trung thu rộn ràng, ấm áp cho thiếu nhi và bà con nơi đây.

Quang cảnh chương trình Trung thu cho em tại xã Kim Điền - Ảnh: K.H
Quang cảnh chương trình Trung thu cho em tại xã Kim Điền - Ảnh: K.H

Không khí Trung thu tại xã Kim Điền thêm sôi động với nhiều hoạt động ý nghĩa như khánh thành công trình “Hàng cây tri ân” tại Nhà bia tưởng niệm xã; trao 27 suất quà cho gia đình chính sách, người có công; trao 50 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 500 phần quà Trung thu cho thiếu nhi. Dịp này, xã Kim Điền cũng khánh thành công trình “Sân vui chơi cho bé”, “Thư viện cộng đồng”, trao 110 lá cờ Tổ quốc cho hộ nghèo, hỗ trợ tu sửa công trình “Thắp sáng đường quê” tại thôn Tân Tiến.

Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: K.H
Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: K.H

Ông Đinh Minh Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Điền, cho biết: “Những phần quà không chỉ mang ý nghĩa sẻ chia mà còn thể hiện trách nhiệm, sự đồng hành của chính quyền và cộng đồng, tiếp thêm niềm tin cho bà con và các em nhỏ nơi đây.

Chương trình "Trung thu cho em" khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ, để lại dư âm khó quên trong lòng người dân. Niềm vui, sự sẻ chia và tinh thần đoàn kết chắc chắn sẽ còn đọng lại, trở thành động lực giúp thiếu nhi và bà con Kim Điền tiếp tục vươn lên trong học tập, lao động và xây dựng quê hương.

* Một số hình ảnh tại chương trình "Trung thu cho em" tại xã Kim Điền:

 
 
 
 

Kim Hoa - Ngọc Hải

 

 

 

tin liên quan

Mùa phố nồng nàn
Mùa phố nồng nàn
QTO - Đêm tản bộ trên phố, bước chân bất chợt chùng chình. Thảng thốt giữa đám đông đâu đây thơm mùi quen. Hẫng một nhịp, nhìn quanh quất tìm dáng hình mong manh cũ. Người ta gặp lại hoa sữa cũng trong tâm trạng ấy. Như có. Như không. Như gần. Như xa. Như được. Như mất. Mà mê đắm! Mà nuối tiếc! Ngước tìm trong vòm cây, ở đâu ra hương mùa ấy? Dưới ánh đèn ngời lên sắc trắng những chùm hoa be bé tinh khôi. Đó là khi trời đất xao xuyến vào thu, hoa sữa bắt đầu nở.
Đọc “Khảo về Quảng Trị xưa” của tác giả Lê Đức Thọ
Đọc “Khảo về Quảng Trị xưa” của tác giả Lê Đức Thọ
QTO - Lê Đức Thọ là một gương mặt quen thuộc trong giới nghiên cứu lịch sử của tỉnh Quảng Trị (cũ), một cây bút năng động và khá chăm đọc, siêng đi, siêng viết, đam mê và nghiêm túc. Cuốn sách nghiên cứu “Khảo về Quảng Trị xưa” dày hơn 900 trang có thể nói là tâm huyết, công sức gần như cả cuộc đời làm khoa học cần mẫn của anh. Điều đáng nói và đáng quý ở tác giả là sự kết hợp khá nhuẫn nhuyễn giữa kiến thức hàn lâm với thực tế, điền dã, thường là hai bên tương hỗ cho nhau.
Giấc mơ đê làng
Giấc mơ đê làng
QTO - Đang loay hoay với lũ sâu bám đám cải thìa trên sân thượng, không biết nên khều lũ múp míp kia ra bằng cách nào thì nhóc con chạy lại: “Mẹ, mẹ có biết con đê làng là gì không ạ?”. Lục lại ký ức, tôi bắt đầu kể cho con những gì mà con đê làng từng in dấu suốt năm tháng tuổi thơ của mình.