Quảng Bình muôn vẻ

  • 06:03, 22/03/2025
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Những ngày cuối xuân, khắp muôn nơi đều bừng lên sức sống tươi mơi. Bầu trời trong xanh ươm những tia nắng ban mai như hoà quyện cùng những dòng sông xanh biếc, hay những triền đê, cánh đồng lúa xanh thẳng cánh cò bay... Cảnh sắc quê hương thật lung linh và yên bình đến lạ!

Bình yên.
Bình yên.
Cánh cò xuân.
Đồng xanh.
Đồng xanh.
Cánh cò xuân.

Ảnh: Nguyễn Lương Sáng

tin liên quan

Con về bên mẹ tháng ba
Con về bên mẹ tháng ba
(QBĐT) - Con về bên mẹ tháng ba
Còn vương lọn khói bếp nhà năm xưa
Gốc cau chum nước chờ mưa
Bữa chiều vẫn nếp cà dưa mặn mòi
Mùa hoa gạo
Mùa hoa gạo

(QBĐT) - Chạm tháng ba âm lịch, những cây gạo nơi cánh đồng quê tôi lại bắt đầu "thắp lửa". 

Màu nắng tháng ba
Màu nắng tháng ba
(QBĐT) - Bất ngờ màu nắng tháng ba
Đọng vào ánh mắt ngỡ là giọt sương
Ơi màu nắng biết yêu thương
Bâng khuâng tà áo vấn vương tình người