Xuân sông Gianh

  • 02:02, 09/02/2025
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

 

 

tin liên quan

Tôi yêu Nhật Lệ
Tôi yêu Nhật Lệ

(QBĐT) - Bắt gặp một ánh mắt ngân ngấn giọt lệ ban ngày, tôi lại ra ngắm nhìn Nhật Lệ, dòng sông huyền thoại mang những câu chuyện lịch sử trong hành trình dựng nước và giữ nước của cha ông. 

Tiếng hát trên đồi cát
Tiếng hát trên đồi cát
(QBĐT) - Cát thì trắng, gót chân em cũng trắng
Váy xanh hồng lên trong ráng chiều hồng
Biển Nhật Lệ chiều nay xanh thẳm
Xuân gọi
Xuân gọi
(QBĐT) - Ta nghe xuân gọi! Xuân ơi!
Líu lo nhành bưởi hương trời lấp lay
Lộc xuân e ấp đầu cây
Bàn tay chạm lộc hương đầy nhú lên