Chương trình giao lưu nghệ thuật "Em là mầm non của Đảng"

  • 10:01, 19/01/2025
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2025), tối 19/1, Nhà Thiếu nhi Quảng Bình tổ chức chương trình văn nghệ với chủ đề "Em là mầm non của Đảng".

Tiết mục ấn tượng tại chương trình.
Tiết mục ấn tượng tại chương trình.

Tại chương trình, các thành viên Đội nghệ thuật Nhật Lệ Xanh (Nhà Thiếu nhi Quảng Bình) cùng các học sinh lớp năng khiếu đã mang đến nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước và mùa xuân. Những tiết mục này không chỉ tạo bầu không khí vui tươi, ý nghĩa mà còn để lại nhiều cung bậc cảm xúc trong lòng khán giả nhờ sự dàn dựng công phu và hấp dẫn.

Các tiết mục đặc sắc thu hút khán giả.
Các tiết mục đặc sắc thu hút khán giả.

Chương trình là sân chơi bổ ích, tạo cơ hội để các em giao lưu, học hỏi và phát triển năng khiếu nghệ thuật. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, nghệ thuật trong lứa tuổi thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, chương trình còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, giúp các em thiếu nhi hiểu thêm về lý tưởng cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước.

Đại diện lãnh đạo Hội đồng Đội tỉnh và Nhà Thiếu nhi trao quà cho các em thiếu nhi .
Đại diện lãnh đạo Hội đồng Đội tỉnh và Nhà Thiếu nhi trao quà cho các em.

Nhân dịp này, Hội đồng Đội tỉnh và Nhà Thiếu nhi Quảng Bình đã trao 20 phần quà ý nghĩa cho các học sinh xuất sắc, hiện đang sinh hoạt và học tập tại Nhà Thiếu nhi, nhằm động viên các em tiếp tục nỗ lực và phát huy khả năng của mình. Đây cũng là dịp để động viên các em có hoàn cảnh khó khăn, khuyến khích tinh thần vươn lên trong học tập và đóng góp tích cực cho hoạt động Đội.

Trao quà cho các lớp năng khiếu tại Nhà Thiếu nhi.
Trao quà cho các lớp năng khiếu tại Nhà Thiếu nhi.

Mỹ Hạnh

tin liên quan

Ngô Minh Oanh, phu chữ âm thầm
Ngô Minh Oanh, phu chữ âm thầm

(QBĐT) - Trong chuyến đi công tác TP. Hồ Chí Minh, tình cờ tôi được gặp PGS. TS. Ngô Minh Oanh (quê ở Cam Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình), giảng viên Trường đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Vui hơn, khi biết nhà khoa học sử Ngô Minh Oanh còn là một nhà thơ. Ông đã xuất bản 4 tập thơ: "Đêm nằm nghe ký ức" (năm 2022), "Đất hóa miền thương" (năm 2023) và năm 2024 là cặp "song sinh": "Tổ quốc mình đất biển mãi hòa nhau", "Dấu cát trong nhau".

Sớm xuân
Sớm xuân

(QBĐT) - Sớm xuân mong mỏng nắng hồng

Từng đàn én lượn mấy vòng trời cao

Đường quê rộn tiếng hỏi chào

Thơm tà áo mới, xôn xao nói cười…

Tản mạn cuối năm…
Tản mạn cuối năm…

(QBĐT) - Chẳng thể nhớ nổi đã bao lần ta ngồi lại cùng năm cũ, suy tư về những tháng ngày quá vãng vừa trượt qua. Vậy mà, hôm nay đây, khi bánh xe thời gian đang lăn chậm những vòng quay cuối cùng, cái đoản khúc chơi vơi ấy lại gieo vào lòng ta xốn xang bao dự cảm…