(QBĐT) - Ngày trở về tháng bảy Quảng Bình ơi!
Ngày Bình-Trị-Thiên tách về theo địa giới
Bao ngổn ngang đang bộn bề Đồng Hới
Nắng và gió Lào bỏng rát đôi vai...
Mười bốn năm! Ơi mười bốn năm dài
Một Quảng Bình lặng thầm bao gian khổ
Ngày trở về mồ hôi ta lại đổ
Quyết dựng xây thị xã quê mình.
Đồng Hới bắt đầu những bước hồi sinh
Khối óc, bàn tay xây tầng cao phố mới
Bóng mẹ Suốt giữa không gian vời vợi
Hóa tượng đài hoành tráng bên dòng sông...
Ngày trở về ta trồng lại hoa hồng
Nghe phố nhỏ động cành dừa mát rượi
Điệu hò khoan lại rộn ràng bổi hổi
Quảng Bình quê ta viết tiếp khúc trường ca...
Ngày trở về tháng bảy ta gặp ta
Vầng trăng xưa trở thành huyền thoại
Dòng Nhật Lệ ru ngọn nồm mê mải
Đồng Hới-Quảng Bình-một thành phố bay lên!...
Trương Văn Quê