Đêm thức đợi quỳnh

  • 10:07, 28/07/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Một đêm thức đợi hoa quỳnh
Một đêm mình với một mình 
                                                mình thôi
Ngước nhìn sao mọc đầy trời
Bao nhiêu sao sáng lặng rơi 
                                                cõi người
 
Một mình những được thảnh thơi
Lắng vào đêm những đầy vơi 
                                                   cuộc đời
Ngoài kia sông vẫn chảy trôi
Đôi bờ vẫn cứ lở bồi sang nhau
 
Ừ qua những cuộc bể dâu
Nhưng còn đó những vết đau 
                                                 chưa lành
Kiếp người một thoáng mong manh
Mệt nhoài chưa thoát lợi danh 
                                                 khỏi vòng
 
Một lần quỳnh nở trắng trong
Cũng chẳng hay lẽ sắc không 
                                                vô thường
Một lần nở chẳng vấn vương
Cho người bước tiếp con đường 
                                                 chưa qua
 
Một đêm mình thức cùng hoa
Đợi hoa quỳnh nở nhận ra lẽ đời.
                                Nguyễn Quỳnh Anh

tin liên quan

Bà đi gánh nước giếng chùa
Bà đi gánh nước giếng chùa
(QBĐT) - Nhà bà ở cạnh giếng chùa
Bà đi gánh nước giữa trưa nắng hè
Vườn chùa văng vẳng tiếng ve
Sư thầy gõ mõ tiếng nghe đều đều
 
Nhớ tiếng chim gọi về
Nhớ tiếng chim gọi về

(QBĐT) - Con thuyền rẽ nước băng băng, lướt nhẹ trên áng mây chiều gấm hoa đang phản xuống mặt nước như gương.

Bất ngờ Trần Lý Minh
Bất ngờ Trần Lý Minh

(QBĐT) - Tối 15/7/2024, xem QBTV truyền hình trực tiếp lễ trao giải thưởng sáng tác văn học nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình, 75 năm Ngày Quảng Bình quật khởi và 35 năm Ngày tái lập tỉnh, thấy Trần Lý Minh vượt qua những "cây cao bóng cả" để giành giải nhất văn học khiến tôi hết sức bất ngờ và xúc động!