Chỉ còn nỗi nhớ

  • 12:04, 20/04/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tìm về nỗi nhớ đầy vơi
Lạc vào thăm thẳm cõi người, cõi hoa
 
Còn đây ánh sáng mây ngà
Cánh hồng ngã xuống máu hòa
                                                 đất quê!
Còn đây khói vẽ bùa mê
Bơi qua bóng núi tìm về hôm nao
Tay cười khúc khích “ơi nào...”
Cho hoa rưng rức lặn vào mắt ai…
 
Đêm quê tiếng dế gáy hoài
Lời ru. Bóng thức. Dặm dài còn nhau?
 
Cũng là cát bụi mà đau
Kể chi muôn vạn tinh cầu mình ơi!
                               Đinh Hương Giang
 

tin liên quan

Gọi nắng tháng tư
Gọi nắng tháng tư
(QBĐT) - Tháng tư về mang sắc nhớ tinh khôi
Tạm biệt nhé những ngày xuân rực rỡ
Ngày vui hát sắc bùa
Ngày vui hát sắc bùa

(QBĐT) - Trong khi nhiều loại hình nghệ thuật dân gian đang dần có nguy cơ mai một theo thời gian thì hát sắc bùa vẫn được người Minh Hóa lưu truyền, gìn giữ, biểu diễn trong các dịp vui chúc Tết, hội rằm… 

Khai mạc Hội rằm tháng Ba Minh Hóa năm 2024
Khai mạc Hội rằm tháng Ba Minh Hóa năm 2024

(QBĐT) - Sáng nay, 20/4, UBND huyện Minh Hóa tổ chức khai mạc Tuần lễ Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Hội rằm tháng Ba năm 2024.