(QBĐT) - Em cố gắng để mỗi ngày có thêm
một niềm vui
liên thông năng lượng
như mùa xuân ngoài kia
chim én về nôn nao khai hội
Ngày xưa anh ra đồng
ngắm én trước mùa làm tổ
chim vợ, chim chồng lúng liếng
bầu trời thanh tao
Chim én bây giờ không còn về nữa
sợ con người giăng bẫy
trong đôi mắt biếc của em
mùa xuân vui vầy xôn xao én nhỏ
Em mở tròn
anh nhận ra những cánh đồng
miền Trung
van vát
tỏa thơm đòng đòng nồng nàn
hương mật
Anh nghĩ công bằng như trời đất
dòng sông bồi lở phồn sinh
gió nổi nênh khuya sớm
chim én bay vuông tròn
Mỗi ngày ấp trong mắt em
những niềm vui có thật
đàn chim sớm muộn sẽ về
vẽ lên bầu trời đường bay chúc phúc
Mỗi ngày em nhìn lên
ngước lên
cuối chân trời sau vòng tròn bảy sắc
há mỏ khởi sinh.
Ngô Đức Hành
![]() |