Quảng Bình muôn vẻ

  • 08:03, 30/03/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Bên dòng Nhật Lệ, TP. Đồng Hới về đêm lung linh, huyền ảo, thơ mộng và đang vươn mình ra biển lớn.
Đồng Hới vươn mình ra biển.
Đồng Hới vươn mình ra biển. Ảnh: Nguyễn Hải
v
Hoàng hôn phía Tây thành phố. Ảnh: N. Hải
Sức trẻ của thành phố bên sông.
Sức trẻ của thành phố bên sông. Ảnh: Cường Bùi
 
Baoquangbinh.vn 

tin liên quan

Ký ức giêng hai
Ký ức giêng hai

(QBĐT) - Nhắc đến hai tiếng "giêng hai" là bao kỷ niệm về một thời khốn khó, cơ cực nhưng đầy tình yêu thương trong tôi lại ùa về với biết bao thương nhớ.

Ví dụ bầu trời
Ví dụ bầu trời
(QBĐT) - Em cố gắng để mỗi ngày có thêm 
                                       một niềm vui
liên thông năng lượng
như mùa xuân ngoài kia
chim én về nôn nao khai hội
Đợi chờ không gian văn hóa đọc đô thị
Đợi chờ không gian văn hóa đọc đô thị

(QBĐT) - Phải chờ đợi đến dịp Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam hàng năm (21/4) để nhiều hoạt động khuyến khích đam mê đọc sách được triển khai trên địa bàn, có lẽ, không ít người dân TP. Đồng Hới vẫn cảm thấy thiếu khi mong ngóng một không gian văn hóa đọc đúng nghĩa, chứ không gói gọn ở các phòng đọc trong bốn bức tường.