Qua ngõ tầm xuân

  • 02:02, 20/02/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Vẫn còn xanh biếc tầm xuân
Ngõ nhà ai lại tần ngần bước qua
Rưng rức hoa gạo tháng ba
Hội làng ngong ngóng người xa thuở nào
 
Hương chanh hương bưởi bờ ao
Hoa cà hoa đậu tím vào nắng mai
Đã qua rét lộc rét đài
Rét nàng Bân để thêm dài nhớ mong
 
Hồn làng vút mái đình cong
Mát lành vẫn giếng nước trong thuở nào
Khăn hồng chẳng gặp người trao
Ta về gói những khát khao một thời
 
Tầm xuân xanh biếc ầu ơi
Dây gầu nối những rối bời tháng năm.
Nguyễn Quỳnh Anh

tin liên quan

TX. Ba Đồn: Sôi nổi hội vật truyền thống lần thứ XXII
TX. Ba Đồn: Sôi nổi hội vật truyền thống lần thứ XXII

(QBĐT) - Ngày 19/2 (tức ngày mồng 10 tháng giêng), TX. Ba Đồn tổ chức hội vật truyền thống đầu xuân lần thứ XXII năm 2024. 

Sợi khói quê nhà
Sợi khói quê nhà
(QBĐT) - Thân quen sợi khói quê nhà
Uốn cong theo gió la đà bay lên
Một miền xứ sở yên bình
Vẫn còn nguyên đó bao tình chưa phai
 
Để bảo tàng "hút" khách du lịch
Để bảo tàng "hút" khách du lịch

(QBĐT) - Thời gian qua, bảo tàng cũng đã ghi những dấu ấn nhất định trong lòng du khách, minh chứng là các hình ảnh "check-in", video clip giới thiệu điểm đến... trên mạng xã hội.