Mùa đông qua phố

  • 02:12, 18/12/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thế là phố cũng nhuốm đông
Xa mùa sen nở vẫn hồng môi quen?
Hanh heo từng vệt se mềm
Chiều lên nắng nhạt đầu thềm nhặt thưa
 
Phố chiều thoáng ánh mắt đưa
Trong tôi vẹt khuyết nửa mùa heo may
Thu đi ngoái lại hàng cây
Khi mô lửa gạo rơi đầy ngõ quê?
 
Biết rằng sông suối xuôi về
Nhập vào biển mặn câu thề xanh trong
Cánh đồng eo thắt miền Trung
Bao nhiêu mũi cát-Cánh cung biển trời
 
Mùa đông qua phố để rồi
Áo em cũng đủ rối bời nhịp tim?!
Trương Vĩnh Hạnh

tin liên quan

Bán sách, nỗi niềm muôn nẻo
Bán sách, nỗi niềm muôn nẻo

(QBĐT) - Cơ chế thị trường đã mở ra cho hoạt động xuất bản-phát hành sách không gian phát triển rộng rãi và đa dạng.

Giấc mơ xanh
Giấc mơ xanh

(QBĐT) - Từng sợi mưa như những chiếc nan hoa rắc xéo xiên lên bờ tường Thành cổ. Hồ Leng ngồi dưới cội cây sung, có mái hiên chìa ra. Ngắm mưa!

Quê
Quê
(QBĐT) - hoa mướp hoa bầu soi gương
hiên ngoài bóng mẹ ngọn đồi của nắng
chái bếp lặng thầm miền xa