Nơi em đi qua

  • 08:11, 12/11/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nơi em đi qua
Có những ngôi nhà ủ dột dưới cơn mưa tầm tã
Ánh mắt trẻ thơ đói sữa
Người mẹ liêu xiêu trong ráng chiều
Mắt cộm màu hoàng hôn
Nuốt từng môi cơm chan đầy nắng và gió
Chắp tay cầu mong con được bữa no.
 
Nơi em đi qua
Có ngọn lửa bập bùng
Ủ hơi ấm cho từng căn bếp
Lửa chiếu sáng khuôn mặt
Rạng rỡ môi thơm
Ngọt bùi khoai sắn.
Lửa lau khô nỗi nhớ
Bằng những đốm hồng tí tách
Em lật trang sách
Lửa cháy trên từng con chữ
 
Nơi em đi qua
Thời gian là phép thử lòng người
Có những người vợ chờ chồng trở về sau cuộc mưu sinh nơi xứ người
Họ là loài xương rồng mọc trên sa mạc
Bất chấp nắng hạn
Vẫn bùng lên nhựa sống
Cho đời nở phù sa
ho câu thơ nảy mầm
Từ giọt lệ.
Lê Hương

tin liên quan