(QBĐT) - hoa văn Đá Thị tựa ngọn lửa rực rỡ trên mặt trống đồng
đàn cá kìm thong dong
ánh sáng từ đó túa ra
tình yêu từ đó túa ra
64 trái tim Cô Lin, Len Đao, Gạc Ma hát cho biển
biển hát cho 64 trái tim Cô Lin, Len Đao, Gạc Ma
vũ điệu nước mắt
vũ điệu tình yêu
bất tận
tiếng nói người trẻ hơn giấc mơ
kể em nghe về màu của nước
mặt trời ô cửa biển
đơm thơm những chồi biếc
ai đính “Đêm đầy sao”(*) lên trời
chạm vào đâu cũng mênh mông
chạm vào đâu cũng mặn mòi
chỉ nụ hôn trùng khơi là cột mốc ký ức
ánh sáng và bóng tối
mặt trời và vầng trăng
50 người con lên rừng 50 người con xuống biển
như diệu kỳ bọc trăm trứng
chạm vào cuống rốn Trường Sa
chạm vào câu chuyện sáng tạo loài người.
Hoàng Thụy Anh
(*) Bức tranh “Đêm đầy sao” của danh họa Van Gogh, người Hà Lan.