Lên miền tiên giới

  • 08:10, 28/10/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(Gửi Tuyên Hóa thương yêu)
(QBĐT) - Có phải em là nàng tiên năm xưa
Còn vương vấn với chàng trai sơn cước
Hàng ngàn năm đôi chân chưa rời được
Làng Phúc Lâm, lèn Tiên Giới tuyệt trần
Anh dắt em đi nhè nhẹ bước chân
Qua dãy lèn cao chín mươi chín ngọn
Nơi trăm chim phượng hoàng từng mong muốn
Đậu nghe em Phong Châu hát ca trù
Đưa em đi chiêm ngưỡng hết Hung Tru*
Ka Vờng*, Minh Cầm, Đồng Lê, Lèn Bảng...
Quê hương mình sông núi xanh bát ngát
Đến nơi đâu cũng thấy đẹp tuyệt vời!
Người quê mình ngàn năm không nghỉ ngơi
Hết chống giặc, lại xây đời no ấm
Càng khổ đau tình người càng nồng thắm
Quê hương mình luôn hóa những bài ca!...
Kim Cương
 
* 2 hang động mới khám phá ở Tuyên Hóa.

tin liên quan

Ước mơ của mẹ là gì? (*)
Ước mơ của mẹ là gì? (*)

(QBĐT) - Tôi chưa bao giờ hỏi mẹ về ước mơ, về hy vọng. Cho đến một ngày, khi dẫn mẹ đi ngang qua trường làng, nhìn mẹ đưa ánh mắt dõi theo từng tốp học trò nhỏ vui đùa bên cạnh người giáo già, trong đôi mắt đã ngập tràn bóng chiều của bà loang loáng nước.

Ngõ xưa…
Ngõ xưa…
(QBĐT) - Em về qua ngõ ngày xưa
Thấy trong dáng mẹ vẫn chưa yên lòng
Lục bình còn mãi xuôi dòng
Một đời phiêu bạt mà không đổi dời.
Vô nghiệm
Vô nghiệm
(QBĐT) - Ước chi tháng năm vẹn tròn
giấc mộng nào không ôm vết xước