Viết cho ngày em ra đi

  • 02:07, 07/07/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(Gửi hương hồn nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ)
(QBĐT) - Cái đẹp đã ra đi
mùi hương còn mãi đâu đây
ai cũng nhận ra như hàng cây trong đêm lặng lẽ
anh thấy những đám mây quàng trên cổ em mong manh dải lụa mềm
những đám mây vọng lời em
găm vào ngực anh
bước êm & thong thả
chẳng ngoái mặt về phía anh
nước mắt đưa tiễn quỳ như ngọn cỏ ngày mưa
phút giây này anh thuộc về đám cỏ dưới chân con bò tơ thiếu sữa
thảng thốt ve kêu mùa hè
cái đẹp không còn cô đơn
muôn dòng sông cuối cùng cũng ra bể lớn
trong bể lớn anh nhìn thấy những con sóng tinh khôi của em dài bất tận
những con sóng miên trường
thao thức
phía mặt trời lên
những ngón tay em dịu dàng lá xanh thanh khiết
ôm ấp “trái tim sinh nở (*) muôn hoa
anh tin
cái đẹp chẳng bao giờ chết
sáng nay em ra đi vĩnh viễn không quay về khác những khi ra chợ
dù vầng trăng khuya lơ lửng đợi chờ.
 
Hoàng Vũ Thuật
 
(*) Tên một bài thơ của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ.
 

tin liên quan

Tập huấn nội dung liên quan đến di sản văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
Tập huấn nội dung liên quan đến di sản văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số

(QBĐT) - Sáng 7/7, Sở Văn hóa-Thể thao tổ chức khai mạc lớp tập huấn công tác kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình. 

Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ qua đời
Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ qua đời

Theo thông tin từ nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ đã qua đời vào 5 giờ sáng nay 6/7, thọ 74 tuổi.

Về Tuyên Hóa quê em
Về Tuyên Hóa quê em
(QBĐT) - Về Tuyên Hóa quê em
Về với dòng Gianh
Non xanh cùng chảy
Em đợi Minh Cầm nơi ngã ba xanh