(QBĐT) - Giữa bốn bề bát ngát đồng xanh
Chiều Đồi Ri nắng đỏ
Trận địa đánh thù còn đó
Bao năm trời một sắc lửa y nguyên
Khoảng thời gian đi suốt chặng đường
Lại trở về ngã ba xóm nhỏ
Đồi Ri, Đồi Ri xanh màu cây cỏ
Những người anh hùng yên nghỉ nơi đây
Nhớ năm nao bom dội, cát bay
Quân thù ném chặn đoàn xe băng tới
Kéo hỏa lực về mình, dữ dội
Trận địa mịt mù bom rơi...
Đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng
Đêm bát ngát hương non của lúa
Đắp cho anh thêm cao nấm mộ
Máu đỏ cuộc đời thắm màu đất quê hương
Đêm ấy làng ta trăng như sáng hơn
Chúng tôi kề vai tấm lòng trong sạch
Đường vẫn thông dưới tầm súng thép
Những ngọn đèn ra trận như sao
Trở lại Đồi Ri nguyên vẹn thuở nào
Ngôi sao trên mộ anh hùng lấp lánh
Nhắc chúng tôi đi tận cùng trận đánh
Như máu tim anh hiến trọn cho đời.
Hồng Thế