Sông ơi!

  • 07:07, 28/07/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chẳng nhẽ lội xuống sông để gánh mây về
bằng đôi vai ký ức
sông ơi, ta mang trong ngực
ngổn ngang thương nhớ đôi bờ
 
Khúc quê cha bóng đại ngàn bồi lở
ruộng cát phèn in dấu choãi tổ tông
khúc quê mẹ sông giao tình bể rộng
một lối chim bay sóng hóa lòng buồm.
 
Khúc tôi đấy, tuổi thơ buồn sớm
bom bi rơi trúng lỗ đáo học trò
sau xa vắng sông tìm về trước ngõ
tôi thì thầm trên lưu vực tóc em...
 
Đi qua ngày dịu êm
lại bươn bả vượt lên mùa bão lũ
một đời sông mấy đời người mới đủ
một đời người mấy ghềnh thác sông ơi?
 
Gương sông soi tỏ mặt người
chảy về biển những nồng nàn xóm mạc
triệu năm trước, triệu năm sau chẳng khác
cái tình yêu nguồn-biển vĩnh hằng.
 
Sông có em, sông hòa dải khăn xanh
quàng hờ hững trên tinh khôi vai cát
tôi về nhặt nồm nam sau bão táp
chạm lời ru trong chớp bể mưa nguồn...
Nguyễn Hữu Quý

 

tin liên quan

Quảng Bình muôn vẻ
Quảng Bình muôn vẻ

(QBĐT) - Được ví như dòng sông Mạ (mẹ), Linh giang (sông Gianh) bao dung, hào sảng dưỡng nuôi một bộ phận cư dân sống bằng nghề chài lưới.

Minh Hóa: Nâng cao nhận thức về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số
Minh Hóa: Nâng cao nhận thức về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số

(QBĐT) - Tối 26/7, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với UBND huyện Minh Hóa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ, báo cáo kết quả xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xã Thượng Hóa (Minh Hóa).

Đám cưới hai liệt sỹ
Đám cưới hai liệt sỹ
(QBĐT) - Chiến tranh. Lỡ một hẹn chờ
Vu quy trôi dạt về bờ mù sương
Chưa hề tan nhạt yêu thương
Song song hai nấm khói hương nằm kề.