(QBĐT) - Các chị hành quân vào chiến tuyến
Dừng chân Quảng Bình đất lửa quê em
Khoảng lặng chiến tranh
Mẹ đun một nồi to bồ kết
Các chị gội đầu thỏa thích
Hương thơm lan khắp chiến hào
Tuổi hai mươi
Chị tắm hình dưới trăng
Đắm mình vào xanh trong
Mênh mang khúc hát
Xôn xao sóng nước sông Gianh
Khoảng lặng chiến tranh
Bên ngọn đèn dầu
Chị ngồi ghi dòng nhật ký
Lặng nhìn em ngủ
Thầm đặt lên má em
Nụ hôn người thiếu nữ
Rồi hành quân
Khoảng lặng chiến tranh
Nỗi nhớ em mang theo suốt đời…
Nguyễn Thanh Vân