Thành phố biển

  • 02:06, 05/06/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thành phố biển sóng cồn cào
Phố xá lộng lẫy đèn hoa
Hoa sữa ngạt ngào lan xa
Lâu đài vươn cao kiểu cách
 
Thành phố biển mượt mà xanh
Hồ nước Bàu Tró gương nghiêng theo dòng cổ tích
Nhật Lệ chiều tiễn đoàn thuyền ra khơi
Công viên biển gái trai nô nức dạo chơi,
Dịu dàng ngọn nồm thấm vào kẽ tóc
Bảng lảng màn sương chiếc áo choàng vai em.
 
Tôi đi trong chiều ngắm nhìn miên man
Thành phố biển tấp nập khách du lịch
Từ Phong Nha-Kẻ Bàng-Thiên Đường huyền ảo,...
Về Đồng Hới ngắm sao trời, sao biển...
 
Thành phố nên thơ trầm hùng oanh liệt
Hiện dần ngọn hải đăng trên Lũy Thầy lấp lánh
Bỗng âm vang bản nhạc êm đềm
Thấm vào lòng tôi thổn thức
Giai điệu xanh-biển-trời-sông-nước
Vi vút câu hò mái nện, mái ba...
 
Ngỡ thành phố biển
Ngôi sao cồn cát cuối chân trời...
Thanh bình đến lạ lùng
Mơ mộng đến tận cùng mong ước.
Và, bên tôi có một người lính trầm tư
Nhìn theo đoàn xe hối hả...
 
Đồng Hới, mùa hạ về
Đặng Thị Kim Liên

tin liên quan

Thơ chọn-Lời bình: Tuổi thơ
Thơ chọn-Lời bình: Tuổi thơ
(QBĐT) - Trong cuộc đời của mỗi con người có một quãng đời không thể dễ gì quên được với những ký ức hồn nhiên mà sống động, tươi thắm mà lung linh bao lấp lánh của mình.
 
Về với non cao
Về với non cao
(QBĐT) - Tôi theo ngọn gió đi qua đồng cỏ xạ hương
đi qua những túp lều cùng đám thợ rừng
trên con đường cũ xưa
quanh co giữa những lối đi vàng rực cây và nắng
Quảng Bình muôn vẻ
Quảng Bình muôn vẻ

(QBĐT) - 20 năm qua, dấu chân của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ra Mai đã hằn in trên mọi nẻo đường ở miền biên ải phía Tây của tỉnh Quảng Bình.