Bàu Tró

  • 02:03, 23/03/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sao không đặt tên hồ Nhật Lệ
Dẫn dụ người xa ghé thăm
Bàu Tró in dấu bàn chân
Quả bầu xanh giữa vùng cát trắng
 
Quảng Bình giàu gió và nắng
Về Đồng Hới khách đội nón đi chơi
Anh lạc bước vô tình gặp Bàu Tró
Chốn hồ tiên trời ban tặng con người
 
Kỳ vĩ thay một bức tranh ôn đới
Bàu nước xanh mơ ngủ giữa rừng xanh
Cánh cò trắng quẫy vũng chiều tĩnh lặng
Thức ngàn xưa sau giấc ngủ mát lành
 
Nếu nơi này là thành phố của anh
Người người đã lấp hồ xây phố mới
Bàu Tró cho ta thêm yêu Đồng Hới
Nơi con người sống thuận với thiên nhiên…
 
Nguyễn Thanh Vân
(Ảnh minh họa)
                                                          Khoảnh rừng ven hồ Bàu Tró.                   Ảnh: T.H

 

tin liên quan

Nhọc nhằn bếp củi
Nhọc nhằn bếp củi

(QBĐT) - Cuộc sống có hiện đại, tiện nghi đến mức nào, tôi vẫn không thể nào quên được hình ảnh mẹ già bên gian bếp xưa, dưới mái tranh nghèo. 

Thể lệ cuộc thi viết với chủ đề "Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở"
Thể lệ cuộc thi viết với chủ đề "Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở"

Bộ Công an phối hợp Báo Nhân Dân phát động cuộc thi viết với chủ đề "Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở", nhằm tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an nhân dân và hướng đến chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ nêu "6 Điều dạy Công an nhân dân" (11/3/1948-11/3/2023).

Cát trắng...
Cát trắng...
(QBĐT) - Ta ra biển mênh mông
Chợt hiểu mình là cát
Giữa trùng dương vô tận
Bé nhỏ đến không cùng.