Quán xuân

  • 02:02, 08/02/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Mời em ngồi nghe cỏ hát
tháng giêng biếc mắt xuân thì
quán xuân anh vừa ghé đến
giũ lòng sau mỗi thiên di
 
Chút rét thẹn thùng khép mở
xôn xao đôi lứa hẹn hò
mời em ngồi nghe gió hát
một chiều tóc rối ngẩn ngơ
 
Áo em mơ vàng nắng lụa
thêu mùa bịn rịn trên vai
anh giữ nhu mì ở lại
lòng vương muôn nỗi u hoài
 
Mời em ngồi nghe phố xá
lắng mình giữa cuộc ngược xuôi
ai đem buổi chiều hối hả
thả rơi trên mỗi cung đời
 
Anh hẹn với mùa rất trẻ
ta chia nhau nỗi ân cần
mời em quán xuân ghé đến
nghe đời trổ những mênh mang...
 
Ngô Thế Lâm

tin liên quan

Tình của biển
Tình của biển
(QBĐT) - Giấu không được lòng mình
Biển trào hơi thở
Những ngọn sóng tự ru khúc tình ca
Cho mắt ai tìm mơ mộng…
Vui lễ hội Đập trống truyền thống của người Ma Coong
Vui lễ hội Đập trống truyền thống của người Ma Coong
(QBĐT) - Tối 6/2 (tức ngày 16 tháng giêng), tại bản Cà Roòng 1, xã Thượng Trạch, UBND huyện Bố Trạch tổ chức lễ hội Đập trống truyền thống của người Ma Coong. 
Đêm thơ Nghệ thuật của Ngày thơ Việt Nam 2023
Đêm thơ Nghệ thuật của Ngày thơ Việt Nam 2023

19 giờ 30 tối 5/2 tại Hoàng thành Thăng Long, đêm thơ Nghệ thuật chính của Ngày thơ Việt Nam 2023 đã diễn ra, với sự tham gia của đông đảo công chúng yêu thơ Hà Nội, sau 3 năm ngưng trệ vì dịch Covid-19.