(QBĐT) - Chợ quê giản dị thế thôi
Bó rau muống,
bó mồng tơi,
rau dền...
Mạ vừa ra hái sau hiên
Đem ra chợ bán
kiếm tiền nuôi con
Một nắm rau mùi cỏn con
Một món tép nhỏ
vẫn còn rất tươi
Mấy tô hến nở miệng cười...
Mạ luôn vui vẻ
chào mời người mua
Mạ ngồi từ sáng đến trưa
Bên bầu,
bên mướp,
bên dưa chín hồng,
Bữa thì mấy tệp trầu không,
Bữa đầy mấy mớ cua đồng,
ốc bươu,
Cá, lươn...
chẳng làm được nhiều,
Vài cân khoai sắn,
hạt tiêu,
quả cà...
Tất cả đều của làm ra
Chợ quê mộc mạc,
đậm đà tình thân!
Chợ quê nối xa lại gần
Đi chợ
là được quây quần bên nhau!
Qua bao mưa nắng dãi dầu
Chợ quê
luôn nối nhịp cầu yêu thương
Xa quê lòng mãi vấn vương!...
Kim Cương