Linh Giang

  • 09:10, 02/10/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Lấy Trường Sơn làm nguồn
sông như mẹ chảy muôn đời không cạn
từ tăm tối hồng hoang sông đi tìm bạn
gặp thủy triều nơi cửa sóng lửa nhen
 
Sông bắt đầu yêu tự thuở nước gọi tên
thăm thẳm ấy núi gieo thơ vào sóng
Linh Giang của ngàn vạn năm còn vọng
những thầm thì nơi gió vuốt eo thon
 
Rào Trổ, rào Nan, rào Nậy, rào Son
bốn nhánh đẹp, Linh Giang thành lộng lẫy
dòng sông thiêng qua bao đời vẫn vậy
những thế kỷ đau, trăng không có tháng tròn
 
Một nửa Đàng Ngoài, một nửa Đàng Trong
sông đổi tên thời giang sơn chia cắt
dải khăn xô thấm đầy nước mắt
vợ trông chồng lòng quặn thắt sông Gianh
 
Anh và em đi qua chiến tranh
tuổi thơ ngắn hơn con đường tới lớp
chuyến phà đêm bom chặn hai đầu cũng là bài học
sông dạy cho ta về Tổ quốc yêu thương
 
Những cánh buồm mang hồn dáng Linh Giang
bao xuôi ngược vẽ hình hài xứ sở
ai chài lưới, ai đôi bờ cày vỡ
chẳng suốt đời mặn chát gió Ô Châu!
 
Ta đi cùng sông về bát ngát, thẳm sâu
nhận mặt Linh Giang trong hải trình phấp phới
con trai mẹ nghe rõ điều gắm gửi
trong mỗi lời róc rách tự Trường Sơn...
 
Nguyễn Hữu Qúy
Sông Ganh huyền thoại
                            Sông Gianh huyền thoại.                  Ảnh: Đức Thành

 

tin liên quan

Dào dạt khúc tình quê
Dào dạt khúc tình quê

(QBĐT) - "Nhớ chi mà cháy gan cháy lòng, ước chi cho tôi được vẫy vùng trong dòng Nhật Lệ. Cho tôi về với đất mẹ quê hương, cho tôi về Đồng Hới yêu thương"…  Đó là tiếng lòng của nhạc sĩ Đinh Gia Hòa, một người con Đồng Hới xa quê và cũng chính từ nỗi nhớ, niềm thương ấy đã bật lên thành tứ thơ, ý nhạc để rồi những khúc tình ca quê hương lần lượt ra đời, chứa đựng trong đó ân tình thủy chung với đất mẹ Quảng Bình và với Đà Nẵng-quê hương thứ hai của ông.

Hành trình tìm cái đẹp trong nhiếp ảnh
Hành trình tìm cái đẹp trong nhiếp ảnh

(QBĐT) - Hành trình tìm cái đẹp trong nhiếp ảnh không giới hạn không gian và thời gian…Bất cứ lúc nào, ở đâu nếu có đề tài hay, họ sẽ lên đường.                                         

Ký ức về ông
Ký ức về ông

(QNĐT) - Nhắc đến quê hương bạn sẽ nhớ đến những hình ảnh gì? Với tôi, cũng chẳng phải là gì đó lung linh, khác biệt. Mà đơn giản lúc này tôi đang nghĩ đến những ký ức, những hình ảnh gắn với ông ngoại của tôi.