(QBĐT) - Trên đồng vàng tươi màu lúa chín
Một bức tranh quê đẹp vô cùng
Vẫn còn nguyên đó bao kỷ niệm
Của tháng ngày tuổi nhỏ rong chơi...
Trên đồng thoang thoảng mùi rơm rạ
Quyện cùng làn gió cứ bềnh bồng
Để rồi lắng lại miền xứ sở
Là những luyến lưu chẳng mờ phai...
Trên đồng ai thả màu khói trắng
Uốn cong hình hài rất thân quen
Tựa như dáng ngoại khom lưng cấy
Khi giống mẹ hiền gánh lúa về...
Trên đồng vẫn nguyên xanh nỗi nhớ
Những cánh cò nghiêng khúc ca dao
Khi xa vẫn khát khao trở lại
Bởi trong lòng còn mãi yêu thương...
Đường Lãng Du