(QBĐT) - Cha đi quá nửa cuộc đời
Ngẫm suy thua, được cõi người thế nhân
Nhỏ nhoi cát dịu bàn chân
Núi cao chi lắm, chênh vênh dốc đèo!?
Đêm nghiêng xao xác lá vèo
Lục bình thì tím, mây neo đợi chờ
Trẻ trung là của giấc mơ
Ca dao tục ngữ, câu thơ nghĩa tình
À…ơi… trầm lặng sông đi
Mái chèo khua sóng cả khi ngược dòng
Ngang chiều cầm sợi hư không
Tóc mây chợt rụng mỏi mong nặng oằn
Lời ru nuôi dạy tháng năm
Bà ru mẹ, mẹ ru em dịu dàng
“ Tre non đủ lá đan sàng”
Tiếng chim “Bắt tép” đổ vàng ca dao
Lời thương kết ngọc thuở nào
Ru ru riến riến xạc xào xa xôi
Mượn câu lục bát đầy vơi
Ru con khôn lớn giữa đời nắng mưa.
Trương Vĩnh Hạnh
![]() |