Lục bát ngày xuân
(QBĐT) - 1.
Ngày xưa
vọng tiếng chim gù
Mây chiều
xõa tóc
lãng du thượng nguồn.
2.
Dưới trăng
xuân hãy còn non
Xôn xao
ngày tháng vệt mòn lên xanh.
3.
Trời cao
khuyết bóng yến oanh
để em
vun xới tình anh sắp già.
4.
Sân đình
ai quét lá đa
Lần trong mắt mẹ dưa cà mọc lên
Vườn xuân
tựa cánh trầu têm
Cho em má thắm cho đêm dại khờ.
Chồi lên
vỡ nhịp câu thơ
Ngãi tình mới nhú đôi bờ nhân gian
Rằng năm tháng vẫn tuần hoàn
Trùng phùng ánh mắt hân hoan chân trời.
5.
Em về gió núi băng băng
Bước chân in bóng ngỡ rằng chưa vơi
Làn môi sóng nước xa vời
Để cho cỏ mật phơi non mùa màng
Ngô Mậu Tình
(QBĐT) - 1.
Ngày xưa
vọng tiếng chim gù
Mây chiều
xõa tóc
lãng du thượng nguồn.
2.
Dưới trăng
xuân hãy còn non
Xôn xao
ngày tháng vệt mòn lên xanh.
3.
Trời cao
khuyết bóng yến oanh
để em
vun xới tình anh sắp già.
4.
Sân đình
ai quét lá đa
Lần trong mắt mẹ dưa cà mọc lên
Vườn xuân
tựa cánh trầu têm
Cho em má thắm cho đêm dại khờ.
Chồi lên
vỡ nhịp câu thơ
Ngãi tình mới nhú đôi bờ nhân gian
Rằng năm tháng vẫn tuần hoàn
Trùng phùng ánh mắt hân hoan chân trời.
5.
Em về gió núi băng băng
Bước chân in bóng ngỡ rằng chưa vơi
Làn môi sóng nước xa vời
Để cho cỏ mật phơi non mùa màng
Ngô Mậu Tình