Viết về mẹ từ cánh đồng

  • 09:06, 03/06/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Hạt lúa thơm nợ dầu dãi ruộng đồng
Bát cơm dẻo nặng ơn đời mưa gió
Ngày của mẹ là vồng khoai nương lúa
Yêu thương giữ gió trong lòng
Ảnh minh họa: Tiến Hành
Trên cánh đồng vàng. Ảnh: Tiến Hành
Mùa đi về trên tháng trên năm
Hoa thơm nhất là nụ môi bẻ nửa
Chẳng phải sông cũng hai đầu thương nhớ
Tiễn người đi nao nức đợi người về
 
Đồng ngát thơm hương mật hương chè
Bếp nhà khó dài rơm chia khó
Con khôn lớn qua từng trắc trở
Đất nước lại hồng sau những khúc gian nan
 
Mãi ơn người đã nằm xuống cho quê hương
Cho bất tận bài ca chiến thắng
Đã hoá tâm tư từ hy sinh thầm lặng
Qua hết dãi dầu đất nước lại bay lên
 
Phan Thành Minh

tin liên quan

"Ngày về" - Tập truyện ngắn viết cho thiếu nhi cuối cùng của nhà văn Hoàng Bình Trọng
"Ngày về" - Tập truyện ngắn viết cho thiếu nhi cuối cùng của nhà văn Hoàng Bình Trọng

(QBĐT) - Đón xuân Tân Sửu, Ban chủ nhiệm CLB Văn nghệ Quảng Minh đến trao quà Tết cho nhà văn Hoàng Bình Trọng. Ông vui lắm, bắt tay từng người một rồi lấy trong tủ ra một chồng sách: "Đây là tập truyện ngắn "Ngày về". 

Màu trắng trinh nguyên
Màu trắng trinh nguyên
(QBĐT) - Em xuống tóc
Chẳng mặc áo cà sa
Dấu ấn Quảng Bình trong thơ Xuân Quỳnh
Dấu ấn Quảng Bình trong thơ Xuân Quỳnh

(QBĐT) - Những năm chống Mỹ, Quảng Bình là "điểm nóng", là nơi đến có ý nghĩa của các nhà báo, nhà văn, nhà thơ, nhạc sỹ… trong nước và quốc tế. Nhà thơ nữ Xuân Quỳnh với nhiệt huyết tuổi trẻ đã tạm xa gia đình, chồng, con, xa Thủ đô Hà Nội, đến với Quảng Bình những ngày gian khổ.