![]() |
Loài hoa tháng tư
(QBĐT) - Loài hoa của tháng tư
đợi nắng về bung nở
em một thời con gái
dại khờ ta một thời
Áng mây bay cuối trời
bông loa kèn bỡ ngỡ
bản tình ca dang dở
vạt nắng chiều chơi vơi
Ru lòng mình ầu ơi
phố xa người đi mãi
cánh đồng chiều hoang hoải
nước miên man bãi bờ
Bài thơ tuổi học trò
còn nguyên trong tập vở
như bông loa kèn trắng
rưng rưng trời tháng tư
Trách một thuở chần chừ
lời yêu chưa kịp ngỏ
ngập ngừng qua lối nhỏ
mùa hoa thao thức về.
Nguyễn Quỳnh Anh
(QBĐT) - Loài hoa của tháng tư
đợi nắng về bung nở
em một thời con gái
dại khờ ta một thời
Áng mây bay cuối trời
bông loa kèn bỡ ngỡ
bản tình ca dang dở
vạt nắng chiều chơi vơi
Ru lòng mình ầu ơi
phố xa người đi mãi
cánh đồng chiều hoang hoải
nước miên man bãi bờ
Bài thơ tuổi học trò
còn nguyên trong tập vở
như bông loa kèn trắng
rưng rưng trời tháng tư
Trách một thuở chần chừ
lời yêu chưa kịp ngỏ
ngập ngừng qua lối nhỏ
mùa hoa thao thức về.
Nguyễn Quỳnh Anh