Bài thơ nhỏ tặng em

  • 10:04, 08/04/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Bài thơ anh ấp ủ tháng năm
Dành tặng em một tia nắng ấm 
Vườn xuân. Ảnh minh họa: Tiến Hành
Vườn xuân. Ảnh minh họa: Tiến Hành
Tà áo dài thao thức cõi mộng
Mà nét dịu dàng riêng có cố hương
Rồi khi tiếng hát cất lên
Chim ngừng hót, hoa không thơm nữa
Nắng cũng dịu khung trời đôi lứa
Những miệt vườn gió thổi phía mùa xuân
Giữa lung linh em xanh một nốt trầm
Từng âm điệu như bài ca năm tháng
Ngôn ngữ độc huyền hay tiếng lòng sâu thẳm
Nhưng cuộc đời đâu chỉ vầng mây trắng
Cây cỏ trong vườn em vẫn tỏa nắng mỗi ban mai
Canh ngọt, cơm thơm vẫn hương ngát mỗi ngày
Việc đồng áng, việc văn phòng cũng tròn trịa bàn tay
Như điệu dân ca “Người ơi! người ở…”
Câu Ví, Dặm bắc cầu đôi lứa
Cho ta về chất chứa nhớ thương
Hiền nữ ơi! Bông hoa nở góc vườn…
 
                             Nguyễn Trọng Đồng

 

tin liên quan

Lặng lẽ Hoàng Thái Sơn
Lặng lẽ Hoàng Thái Sơn

(QBĐT) - Nhà văn Hoàng Thái Sơn sinh năm 1942, quê xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, vào Hội Nhà văn Việt Nam năm 2002, nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh Quảng Bình, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Nhật Lệ. 

Ngày hội văn hóa đọc năm 2021
Ngày hội văn hóa đọc năm 2021

(QBĐT) - Sáng nay, 8-4, Thư viện tổng hợp Quảng Bình phối hợp với Trường tiểu học Hải Đình tổ chức Ngày hội văn hóa đọc năm 2021.

Tôn vinh áo dài Việt Nam tại Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Tôn vinh áo dài Việt Nam tại Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Chiều 6-4, tại Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội), Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long phối hợp cùng Tạp chí Tinh hoa Đất Việt tổ chức công bố sự kiện "Áo dài của chúng ta".