Cuối năm về lại…

  • 08:12, 31/12/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ta về níu vạt nắng nghiêng
Đôi chim én lượn bình yên lưng trời
Tháng ngày mải miết đầy vơi
Cuối năm ngồi lại cất lời ru quê
 
Ru thầm ngồng cải triền đê
Mộng vàng xao xuyến câu thề dưới trăng
Giữa chiều gió bấc sương giăng
Nao nao nhặt chiếc khăn rằn đánh rơi
 
Ru sợi tơ khói buông lơi
Đan thành tóc mẹ phủ đời gió sương
Chim bay mỏi cánh dặm trường
Chở theo nỗi nhớ cố hương tìm về
 
Ru vệt rêu biếc ngõ quê
Nao lòng tiếng cuốc tỉ tê những chiều
Ru hàng cau đứng liêu xiêu
Mùi quê thơm thoảng dặt dìu cuối năm
 
Ru vần lục bát lặng thầm
Ngửa mặt thương ánh trăng rằm rưng rưng
Điệu hò tha thiết đồng bưng
Trăm năm muối mặn cay gừng có nhau…
 
Trần Thanh Thoa

tin liên quan

Đại nhạc hội mừng năm mới sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1
Đại nhạc hội mừng năm mới sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1

Bản hòa ca của ánh sáng và âm nhạc sẽ khuấy động không khí tại hai điểm cầu Đài truyền hình Việt Nam và Hồ Hoàn Kiếm trong chương trình truyền hình trực tiếp chào năm mới.

Phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng phát triển đất nước
Phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng phát triển đất nước

Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng: Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Chiến lược phát triển văn hóa đến 2030...

Ơn...
Ơn...
(QBĐT) - Cho dòng sữa ngọt trắng trong
Ơn người câu hát lọt lòng đầu nôi