Về thăm quê Bác

  • 07:05, 17/05/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Con về quê Bác chiều nay
Hương sen thơm ngát tỏa bay lưng trời
Nơi đây lưu giữ muôn đời
Nghĩa tình sâu nặng thuở thời còn thơ
Thực rồi mà ngỡ là mơ
Căn nhà mái lá đơn sơ ghế, giường
Hàng cau đơm nụ yêu thương
Đỏ hồng râm bụt ven đường vào sân
Tuy xa nhưng lại rất gần
Tấm lòng của Bác vì dân suốt đời
Lòng con xao xuyến bồi hồi
Vẳng nghe tiếng Bác những lời yêu thương
Dù đi khắp nẻo muôn phương
Người luôn dành trọn tình thương quê nhà
Bác ơi! Bác đã đi xa
Chúng con như thấy Bác là còn đây
Thương Người nỗi nhớ dâng đầy
Non sông đất Việt nguyện xây đẹp giàu.
 
                  Trần Đình Ngôn

tin liên quan

Đọc lại tập thơ "Nhớ Bác Hồ" của cố nhà thơ Nguyễn Văn Dinh
Đọc lại tập thơ "Nhớ Bác Hồ" của cố nhà thơ Nguyễn Văn Dinh
(QBĐT) - Sinh thời, cố nhà thơ Nguyễn Văn Dinh là người tâm huyết, say mê làm thơ về Bác.Tập thơ "Nhớ Bác Hồ" của ông gồm 110 bài tứ tuyệt, với hơn 120 trang sách, đã được tái bản 2 lần. 
Hơn 10.000 cuốn sách tới tay bạn đọc qua Hội sách trực tuyến
Hơn 10.000 cuốn sách tới tay bạn đọc qua Hội sách trực tuyến

Hội sách trực tuyến quốc gia 2020 tại địa chỉ book365.vn đã diễn ra được một nửa thời gian. Đến ngày 15-5, có 6.000 đơn hàng, hơn 10.000 cuốn sách được đưa tới tay bạn đọc, gần 2 triệu lượt xem và gần 200.000 người tham quan Hội sách.

Nắng rải trên đồi
Nắng rải trên đồi
(QBĐT) - Ngày đem nắng rải lên đồi
Câu thơ ta viết