Hậu phương năm tháng ấy

  • 08:04, 12/04/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Bố công tác tiền phương
Hậu phương người tần tảo
Lo học hành cơm áo
Nuôi con lớn thành người
 
Nơi xa ấy phương trời
Tiền phương chắc tay súng
Như hậu phương mưa nắng
Cánh cò trắng bay về...
 
Nơi "hạt gạo làng ta"
Giọt mồ hôi chát mặn
Cánh đồng xanh biếc nắng
Mẹ về từ cơn mưa
 
Thao thức cả bốn mùa
Hậu phương năm tháng ấy
Giọt mồ hôi từng chảy
Cho xanh ngát đồng quê
 
Từ bao giờ, bao giờ
Trái tim ta nhớ nắng
Mùa xuân và ánh sáng
Vẫn xanh thắm khoảng trời...
 
                 Nguyễn Trọng Đồng

tin liên quan

Đôi bờ sông Gianh
Đôi bờ sông Gianh

(QBĐT) - Góc ảnh đẹp

"Ngắm" phố trong thơ Văn Lợi
"Ngắm" phố trong thơ Văn Lợi

(QBĐT) - Sinh ra ở TX. Ba Đồn nhưng với nhà thơ Văn Lợi mảnh đất Đồng Hới lại chất chứa nhiều kỷ niệm. Mảnh đất này đã chứng kiến một Văn Lợi thâm thúy sâu cay trong thơ ngụ ngôn, một Văn Lợi thủ thỉ ân tình trong thơ thiếu nhi và cả một Văn Lợi đầy triết lý trong thơ chính luận.

Qua một ngày đường
Qua một ngày đường

(QBĐT) - Khi con trai út ngấp nghé tuổi ba mươi, ông nhiều lần lặp lại điệp khúc "lấy vợ đi". Lẽ thường tình ấy của các bậc cha mẹ được ông coi là "đỉnh cao" cuối cùng cần với tới của đời mình: "Cưới vợ cho mày rồi, tao coi như xong trách nhiệm với con cái."