Thương thầm

  • 08:02, 20/02/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thương thầm một nhánh sông quê
Tháng năm con nước chở đầy phù sa
Sớm chiều bóng mẹ dáng cha
Trên con xuồng nhỏ nắng mưa nhọc nhằn...
 
Thương thầm những dấu chân trần
Mùi quê theo bám áo quần lấm lem
Đất nâu lẫn với màu phèn
Bấy lâu như đã thân quen chẳng rời...
 
Thương thầm những giọt mồ hôi
Nhọc nhằn ướt đẫm cho đời ấm no
Nghĩa ân đong đếm sao vừa
Cứ mang theo mãi dù là lớn khôn...
 
Thương thầm ngõ ấy hoàng hôn
Cây tre già cỗi nghiêng cong phận mình
Thời gian chất ngất bao tình
Trong ta có đấng sinh thành bao dung...
 
                                            Trần Kỳ Duyên
 
 

tin liên quan

Tháng hai
Tháng hai
(QBĐT) - Tháng hai trời ươm nắng
Nhuộm vàng trên cỏ hoa
Lùi thời gian tổ chức Festival Huế
Lùi thời gian tổ chức Festival Huế
Theo thông báo từ Ban tổ chức Festival Huế, năm nay sự kiện này sẽ lùi thời gian tổ chức sang khoảng cuối tháng 8, đầu tháng 9 để tránh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19).
 
Quê mình
Quê mình
(QBĐT) - Quê hương mình đâu cũng đẹp như tranh
Duyên dáng Ba Cồn bên Linh Giang huyền thoại