Thao thức đồng bằng

  • 09:10, 28/10/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thì thầm những nhánh sông quê
Nghe như câu hát vỗ về nôn nao
Nắng lên cây lá xanh màu
Đôi bờ bần nở gọi chào bướm ong
 
Xuồng ghe trên sóng ngược xuôi
Gió se tình tứ bồi hồi phù sa
Lục bình tím ngẩn tím ngơ
Con chim bìm bịp bên bờ đứng kêu
 
Cha còn hai buổi sớm chiều
Lom khom trên rẫy chắt chiu ngày mùa
Mồ hôi ướt cả niềm mơ
Đất nâu gieo hạt lại chờ bông thơm
 
Bàn chân qua những con đường
Nắng mưa mấy bận rọi mòn thời gian
Bấy lâu như đã nợ nần
Tình quê tình đất nặng mang bên lòng.
 
                                 Hoài Minh 

tin liên quan

Đêm trên Cửa Hác
Đêm trên Cửa Hác
(QBĐT) - Đêm trở về cửa sóng, ngóng trăng lên
Sông huyền thoại, dập dềnh trăng huyền thoại
Vẫn con đò xưa
Vẫn bờ bến ấy
Nơi ngã ba sông mà chẳng ngã ba lòng.
 
Tảo tần
Tảo tần

(QBĐT) - Tảo tần

Malaysia.. Một góc nhìn khác
Malaysia.. Một góc nhìn khác

(QBĐT) - Những ngày tháng 10, chúng tôi có dịp sang công tác tại đất nước Malaysia. Từ thành phố Đồng Hới, nếu tính theo trần bay của Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines, chỉ mất trên dưới 3 giờ đồng hồ. Buổi chiều, đoàn công tác đang ở  TP. Hồ Chí Minh, buổi tối đã tản bộ dọc các con phố đông đúc của Kuala Lumpur, thủ đô Malaysia, khởi đầu cho hành trình khám phá về văn hóa, con người ở quốc gia Hồi giáo này.