Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình đoạt 1 giải C, 2 giải khuyến khích giải Báo chí Quốc gia năm 2018

  • 08:06, 22/06/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2019), tối 21-6, tại Cung Văn hoá Hữu nghị Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ 13 (năm 2018).

Ban tổ chức trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả.
Ban tổ chức trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả.

Giải Báo chí Quốc gia năm lần thứ 13 (năm 2018) có hơn 1.671 tác phẩm của 120 đơn vị cấp hội và 222 cộng tác viên, tham gia dự 11 loại giải theo quy định; trong đó có 57 đơn vị liên chi hội và chi hội trực thuộc. Trong tổng số 147 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, Ban tổ chức đã chọn trao giải cho các tác phẩm xuất sắc, gồm: 6 giải A, 24 giải B, 42 giải C và 34 giải Khuyến khích. 

Đây là những tác phẩm tiêu biểu về nội dung, hình thức, có tính định hướng dư luận xã hội tốt. Nhiều tác phẩm sau khi đăng tải đã có hiệu quả tác động xã hội tốt, được các cơ quan chức năng tiếp thu, giải quyết, dư luận xã hội đánh giá cao về vai trò phát hiện, phản biện, đấu tranh phê phán cũng như biểu dương xây dựng của báo chí.

Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình có 3 tác phẩm đoạt giải Báo chí Quốc gia năm 2018, trong đó có 1 giải C và 2 giải khuyến khích. Giải C thuộc về tác phẩm “Ép Khuôn” của nhóm tác giả: Hoàng Hồng, Hoàng Thu, Tố Linh, Khánh Linh, Hoàng Nhung (Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình); hai giải khuyến khích thuộc về tác phẩm “Lên Mường Phăng nhớ Đại tướng” của nhóm tác giả: Võ Kỳ Anh, Thanh Nhàn, Phương Thảo, Châu Thuỷ, Ngọc Khánh (Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình); tác phẩm "Khoan nhịp mái hò" của nhóm tác giả: Việt Phương, Quang Ngọc, Diệu Minh,Việt Hà (Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình).

Diệu Hương

tin liên quan

Lý Hoài Xuân và "Nhịp tim con chữ"
Lý Hoài Xuân và "Nhịp tim con chữ"

(QBĐT) - "Tôi đo mình bằng thước đo của biển/Nhịp tim con chữ thiện-chân/Khép mở lòng qua từng hải lý/Biến lắng tình/Sức bút hoài xuân"-nhà thơ Lý Hoài Xuân, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Văn học-Nghệ thuật Quảng Bình tự bạch như thế. Đọc tập thơ "Nhịp tim con chữ" dễ nhận ra một Lý Hoài Xuân mỗi ngày "mang về một gương mặt hoa/Sở hữu riêng trong trí tưởng tượng/ Để nuôi hồn/Và chống sự già".

Những hồi ức "kể chuyện"
Những hồi ức "kể chuyện"

(QBĐT) - 30 năm, thế hệ làm báo ngày ấy nay tóc đã ngả màu. Nhưng ký ức xưa cũ của họ sẽ kể mãi những câu chuyện đẹp đẽ để những thế hệ người làm báo trẻ hôm nay soi chiếu và tự ngẫm mình. 

Xuất bản phẩm lậu ngày càng phức tạp và tinh vi
Xuất bản phẩm lậu ngày càng phức tạp và tinh vi

Sách lậu tinh vi đến mức chính nhà xuất bản nhiều khi cũng không phân biệt được đâu là sách thật, đâu là sách giả. Xuất bản phẩm lậu ngày càng phức tạp trong khi lực lượng chức năng quản lý còn mỏng.