Giấc mơ tháng tư

  • 12:04, 18/04/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Giấc mơ cánh đồng về lại tháng tư
Gió nhẹ đong đưa cành tre tỉnh giấc
Phảng phất dịu êm làn hương cỏ mật
Lúa xanh nõn nà mắt lá trong veo
 
Vườn cũ ta về tỉa lại đám dây leo
Hàng dậu thưa tím hoa bìm thầm lặng
Trước hiên nhà đàn sẻ về mổ nắng
Ta dịu dàng khẽ hứng tiếng chim rơi
 
Tháng tư sang nghe điệu hát à ơi
Khúc giao mùa giữa lưng chừng nỗi nhớ
Nghĩa phù sa suốt đời ta mắc nợ
Tình rạ rơm chân chất mãi đong đầy
 
Chiều cay mắt thương cánh chim lạc bầy
Bóng ta nghiêng vào triền đê lau lách
Mẹ tảo tần ngồi khâu manh áo rách
Tháng tư về khắc khoải ngóng chờ con...
 
Trần Thanh Thoa

tin liên quan

Nguyễn Khoa Văn-người thầy duyên nợ với văn chương
Nguyễn Khoa Văn-người thầy duyên nợ với văn chương

(QBĐT) - Sau hơn 40 năm đứng trên bục giảng và nửa thế kỷ "chạm ngõ" làng văn chương, "gia tài" của ông là hàng trăm bài thơ cùng các truyện ngắn, bút ký, tiểu thuyết được in trong 4 tập sách và rải rác ở các báo, tạp chí. 

Điểm lại những di sản thế giới bị lửa hủy hoại
Điểm lại những di sản thế giới bị lửa hủy hoại

Ngoài vụ hỏa hoạn tại Nhà thờ Đức Bà Paris, trong lịch sử nhân loại, nhiều vụ cháy cũng đã từng xảy ra, phá hủy những công trình di sản văn hóa lớn của thế giới.

"Ân tình Minh Hóa quê tôi!"
"Ân tình Minh Hóa quê tôi!"

(QBĐT) - "Ai lên Minh Hóa quê mình/Chè xanh, mật ngọt đượm tình nước non!". Câu ca cũng chính là tấm lòng chân tình người dân Minh Hóa hiếu khách dùng để mời gọi bạn bè, du khách đến với quê hương mình.