Mẹ

  • 08:03, 16/03/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi
Mình vẫn còn là thứ quả non xanh
(Nguyễn Khoa Điềm)
 
(QBĐT) - Suốt một đời lặng lẽ nuôi con     
Chăm chút sớm hôm từ bàn tay mẹ 
Như khoảng trời bao dung lặng lẽ
Mong ước con khôn lớn nên người
 
Bao nỗi buồn lo mẹ vẫn vui cười
Để cho con bình an thanh thản
Cho đôi mắt rộng khoảng trời ánh sáng
Để vượt qua những cám dỗ đời thường
 
Mẹ đã trút hết lòng yêu thương
Hướng cho con thành người chân-thiện-nhẫn.
Mẹ chẳng mong con nghiêng mình kính cẩn
Trước công đức của đấng sinh thành
 
Chỉ mong con đừng làm quả non xanh
Là quả chín dâng mẹ mùa kết hạt
Cho sóng biển dạt dào dâng khúc hát
Thức gọi con thuyền vươn tới bến bờ xa…
 
Trương Văn Quê
 
 

 

tin liên quan

Hỗ trợ 40 triệu đồng/1 Trung tâm văn hóa, thể thao xã
Hỗ trợ 40 triệu đồng/1 Trung tâm văn hóa, thể thao xã

Đây là quy định mới tại Thông tư 08/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư số 43/2017/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020.

Ngày hội đổi và mua sách cho những người yêu sách tại Hà Nội
Ngày hội đổi và mua sách cho những người yêu sách tại Hà Nội

Chương trình "The Hidden Book 2019: Nghìn lẻ một đêm" sẽ được tổ chức tại Cung văn hóa Thiếu nhi Hà Nội, ngày 17-3, hứa hẹn là sẽ điểm đến lý thú vào dịp cuối tuần cho những người yêu sách.

62 nghệ nhân dân gian được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân
62 nghệ nhân dân gian được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân

Đây là đợt phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân đợt đầu tiên cho các cá nhân có nhiều cống hiến xuất sắc trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.