Ngày xuân đến thật rồi!

  • 09:02, 09/02/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Một bông mai vừa nở
Óng ánh sợi tơ vàng
Một cánh én nghiêng trời
Mà lòng ta rạo rực
 
Con đường làng náo nức
Cờ hoa muôn sắc màu
Ai dát nắng bầu trời
Mây vờn xanh cánh bạc
 
Gió tấu hòa khúc nhạc
Ngân nga tiếng sáo diều
Rộn con tim bồi hồi
Một niềm vui hẹn trước
 
Hương thơm nồng xuân dậy
Trẻ lại bậc cao niên
Vườn xuân còn dâng mãi
Muôn lộc biếc chồi xanh
                  
Lắng lại tiết hao hanh
Theo dòng đời chảy xiết
Cho ai mơ điều ước
Hạnh phúc trọn niềm vui
 
Bước chân không biết lùi
Mầm cây vươn nhựa sống
Trong mắt ai xao động
Ngày xuân đến thật rồi!
 
Đặng Thị Kim Liên
 
 

tin liên quan

Rượu quê
Rượu quê
(QBĐT) - Lâng lâng nâng chén rượu quê
Uống mừng gặp gỡ bạn bè, anh em...
 
Chùm thơ Xuân
Chùm thơ Xuân
(QBĐT) - Lá vàng vừa rụng đó thôi
Dụi cành nảy lộc, Dụi chồi vươn lên
Chuyện chưa kể về "Tình ta biển bạc đồng xanh"
Chuyện chưa kể về "Tình ta biển bạc đồng xanh"

(QBĐT) - Rất tình cờ, trong cuộc gặp mặt thân mật với các nhạc sỹ Quảng Bình nhân dịp kỷ niệm Ngày Âm nhạc Việt Nam 3-9-2018, tôi được nghe lại giọng hát ngọt ngào và đắm say của đôi song ca vàng một thời chưa xa: Ngọc Tân - Thanh Thoản, qua  ca khúc "Tình ta biển bạc đồng xanh" của nhạc sỹ Hoàng Sông Hương.