Thu đã về

  • 02:08, 23/08/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thu đã về rồi đó phải không em
Ta bất chợt nhận ra từ buổi sáng
Làn mây mỏng vắt ngang trời lãng đãng
Cơn gió mát lành rời rợi giữa không xanh
 
Thu đã về cho ánh mắt long lanh
Nụ cười mở ra tự lòng người hướng thiện
Trên đồng lúa những con chim chiền chiện
Nốt đàn xanh trong sáng chan hoà...
 
Thu đã về thơm ngát những lời ca
Tiếng con trẻ mừng vui màu áo mới
Đang chào đón ngày tựu trường sắp tới
Rực rỡ sao cờ chào đón mùa thu
 
Ảnh: TH
Ảnh: TH
Thu đã về chim mang những cánh thư
Toả niềm vui về trên khắp các ngã
Trong vườn nhà ửng lên bao chùm quả
Vị ngọt chín dần dâng hiến những yêu thương...
 
Thư đã về bao nuối tiếc vấn vương
Lại tạm biệt chia tay mùa hoa phượng
Thơ ta viết trút hết dòng tâm tưởng
Gửi cho đời thông điệp: Hãy vì nhau!...
 
Trương Văn Quê
 

tin liên quan

Lục bát tình quê
Lục bát tình quê
(QBĐT) - Xoay câu lục bát tình quê
Nghe miền đất mẹ vọng về niềm thương
Phải chăng đã nợ quê hương
Bờ tre, khóm lá, con đường thân quen…
Đợt phim chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9
Đợt phim chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

(QBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tổ chức đợt phim trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 19-8 đến ngày 5-9-2018.

Nặng nghĩa mâm cơm kính Bác, mừng Tết Độc lập
Nặng nghĩa mâm cơm kính Bác, mừng Tết Độc lập

(QBĐT) - Đến hẹn lại lên, cứ vào dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9,  người dân huyện Lệ Thủy sinh sống khắp mọi miền đất nước trở về cội nguồn sum họp để mừng Tết Độc lập và xem lễ hội đua thuyền. Theo thông lệ, sáng ngày 2-9, hầu hết các gia đình đều làm mâm cơm giỗ Bác Hồ và mừng Tết Độc lập.