Nhớ bạn Văn Khuyến

  • 07:08, 23/08/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhớ thuở Bình - Trị - Thiên hợp nhất
Tôi cùng anh ở Huế tương đồng những điểm giống nhau:
Cảnh xa nhà phải “Cơm niêu, nước lọ”
Cũng xa vợ nên mọi việc nhỏ to đều cáng đáng lo âu
 
Đến ngày tái lập tỉnh - về Đồng Hới
Thương tâm anh vẫn sống một mình
Vẫn cô đơn lại xa nhà, xa vợ (*)
Khác với tôi nên càng cảm thương anh
 
Nay nhớ anh đã đi xa biền biệt
Đọc “Tuyển tập thơ của Phan Văn Khuyến” mới hiểu được anh
Thấu hiểu được người bạn đáng nhớ
Lắng đọng con tim tuyển tập thơ nặng trữ tình.
 
10/8/2018
Trần Dzụ

tin liên quan

Chuyến điền dã về ca trù làng Đông Dương
Chuyến điền dã về ca trù làng Đông Dương

(QBĐT) - Chúng tôi đến làng Đông Dương, xã Quảng Phương (huyện Quảng Trạch) trong chuyến điền dã sưu tầm ca trù ở Quảng Bình. 

Thu đã về
Thu đã về
(QBĐT) - Thu đã về rồi đó phải không em
Ta bất chợt nhận ra từ buổi sáng
Làn mây mỏng vắt ngang trời lãng đãng
Cơn gió mát lành rời rợi giữa không xanh
 
Lục bát tình quê
Lục bát tình quê
(QBĐT) - Xoay câu lục bát tình quê
Nghe miền đất mẹ vọng về niềm thương
Phải chăng đã nợ quê hương
Bờ tre, khóm lá, con đường thân quen…