Mái tóc Kiến Giang

  • 02:08, 28/08/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ai tìm về mái tóc Kiến Giang
Dải lụa mềm chảy qua vùng hai huyện
Dòng sông ấy tình đời lưu luyến
Như ánh mắt em xanh thẳm sắc trời...
 
Vọng điệu hò khoan huyền ảo chơi vơi
Thao thiết lòng con nhớ về tình mẹ
Hãy giữ mái tóc dài như thế
Biểu tượng dòng sông chảy giữa quê mình...
 
Ôi mái tóc dải lụa đào lung linh
In trong mắt em hiền từ thương quá
Xao xuyến lòng ta bao điều mới lạ
Lồng lộng hồn thu sóng sánh tóc dài
 

 

Kisn Giang mùa thu về. Ảnh: T.H
Kiến Giang mùa thu về. Ảnh: T.H
Hồ An Mã - gương soi thấu lòng ai
Nghiêng đỉnh non Mâu chạm vào mũi Viết
Nghe suối Bang cứ sôi trào da diết
Đồng vọng bài ca từ trái tim em...
 
Nghe đất trời xứ Lệ tiếng đàn êm
Gọi câu dân ca lắng miền thương nhớ
Mái tóc Kiến Giang thoảng nổng hương lúa
Hóa làn mây tìm bền bờ xa...
 
Và bất ngờ mình được gặp ta
Mái tóc Kiến Giang dòng xanh vời vợi
Thỏa lòng em bao bao năm rồi chờ đợi
Tiếng  ru ngọt ngào - lòng mẹ ngảy xưa...
 
Trương Văn Quê
 

tin liên quan

Miên man ký ức đêm thơ, nhạc, kịch về Lưu Quang Vũ-Xuân Quỳnh
Miên man ký ức đêm thơ, nhạc, kịch về Lưu Quang Vũ-Xuân Quỳnh
Tối 26-8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nhân kỷ niệm 30 năm ngày mất của nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ và nhà thơ Xuân Quỳnh (1988-2018), Báo Nông thôn ngày nay, Báo điện tử Dân Việt, Nhà hát Tuổi trẻ, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Đêm thơ, nhạc, kịch "Lưu Quang Vũ-Xuân Quỳnh: Tình yêu ở lại."
 
Chương trình nghệ thuật 'Bài ca huyền thoại Võ Nguyên Giáp'
Chương trình nghệ thuật 'Bài ca huyền thoại Võ Nguyên Giáp'

(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 107 năm Ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ngày 25-8, huyện Lệ Thủy đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên "Bài ca huyền thoại Võ Nguyên Giáp". 

Người về
Người về
(QBĐT) - Người về với biển chiều thu
Mịn màng bờ cát sóng ru hiền hòa
Vũng Chùa sơn thủy hữu tình
Son sắt Đảo Yến đinh ninh câu thề