(QBĐT) - Tháng bảy gió lào còn quạt lửa
Tôi trở về thăm lại bến phà xưa
Những chùm dẻ chấm triền đồi thương nhớ
Khói lau bay bạc thách vách lèn trưa
Sông mãi chảy “xanh màu áo lính”*
Cô gái Phong Nha giờ tóc bạc – Tuổi bà
Riêng mái chèo còn in trong hoài niệm
Đồng đội ơi! Bom dội chiến trường xa!...
Tôi gửi lại trang sách hồng, lưu bút
Áo trắng sân trường phượng đỏ con tim
Đường Quyết Thắng quân đi không dừng bước
Đêm vượt phà bao đồng đội hy sinh?
|
Lá thư tình chưa kịp gửi hậu phương
Nét mực tím hòa nước dòng Son trẻ
Trong veo veo là khúc hát mở đường
Bến phà ơi! nay chỉ còn dấu tích
Bao thuyền rồng gối bến nhặt thưa
Phà Xuân Sơn ngửng bóng trưa tĩnh mịch
Trưa ngoái nhìn… thấm thoắt đã ngày xưa!...
Trương Vĩnh Hạnh
*Thơ Xuân Hoàng