|
Mẹ ơi
(QBĐT) - Biết bao lần con thầm gọi mẹ ơi
Là mỗi khi con được nhìn thấy mẹ
Tảo tần trên đồng cấy từng dẻ mạ
Phù sa quê phủ kín chân trần
Và bao đêm bên cửa sổ mẹ nằm
Trăn trở dưới ánh trăng mờ ảo
Rồi những ngày mưa dồn gió bão
Mẹ chống che từng buồng chuối, gốc cam
Con đi chiến trường đã được mấy năm
Từng ấy năm mẹ hằng mong đợi
Bàn thờ tổ tiên mỗi ngày hương khói
Mẹ cầu mong con chân cứng đá mềm…
Mẹ mong con theo kịp anh em
Cùng đồng đội xông ra phía trước
Nơi quân thù đang gieo rắc tội ác
Bà con mình bao nỗi khổ đau
Rồi chiến trường ngày một lùi sâu
Các con mẹ mải mê đuổi giặc
Quên cả đói no, nhọc nhằn cơn sốt
Lá thư nhà cứ nối dài ra…
Mẹ ơi ! Thêm một lần con lại đi xa
Nơi cõi thiêng mẹ làm sao thấy được
Con vẫn về trong những ngày giổ, tết
Bóng mẹ vào ra man mác nỗi buồn
Thương đồng đội, người thân vất vả kiếm tìm
Thân xác con đã hòa vào sông núi
Con của mẹ vẫn trẻ trung tuổi ấy
Tuổi con trai đầy ắp sức xuân.
Trần Hải Sâm
(QBĐT) - Biết bao lần con thầm gọi mẹ ơi
Là mỗi khi con được nhìn thấy mẹ
Tảo tần trên đồng cấy từng dẻ mạ
Phù sa quê phủ kín chân trần
Và bao đêm bên cửa sổ mẹ nằm
Trăn trở dưới ánh trăng mờ ảo
Rồi những ngày mưa dồn gió bão
Mẹ chống che từng buồng chuối, gốc cam
Từng ấy năm mẹ hằng mong đợi
Bàn thờ tổ tiên mỗi ngày hương khói
Mẹ cầu mong con chân cứng đá mềm…
Mẹ mong con theo kịp anh em
Cùng đồng đội xông ra phía trước
Nơi quân thù đang gieo rắc tội ác
Bà con mình bao nỗi khổ đau
Rồi chiến trường ngày một lùi sâu
Các con mẹ mải mê đuổi giặc
Quên cả đói no, nhọc nhằn cơn sốt
Lá thư nhà cứ nối dài ra…
Mẹ ơi ! Thêm một lần con lại đi xa
Nơi cõi thiêng mẹ làm sao thấy được
Con vẫn về trong những ngày giổ, tết
Bóng mẹ vào ra man mác nỗi buồn
Thương đồng đội, người thân vất vả kiếm tìm
Thân xác con đã hòa vào sông núi
Con của mẹ vẫn trẻ trung tuổi ấy
Tuổi con trai đầy ắp sức xuân.
Trần Hải Sâm