Còng gió

  • 01:07, 15/07/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngàn đời vẫn một giấc mơ
Mắt dương nốt nhạc cho thơ bềnh bồng
Thơ thì cháy hết nỗi lòng
Mà chưa thấu tận mênh mông biển trời?
 
Cát vàng, đến thế… cát ơi
Sóng đùa bờ bãi rối bời dấu chân
Chiều lên mấy chấm phân vân
Khuyếc hè đỏ lửa, lân tinh vào mùa
 
Vẫn là ánh mắt ngày xưa
Vẫn là cái liếc bỏ bùa hồn anh
Lạc rồi giữa chốn xa xanh
Bạc đầu biển khát gập ghềnh lối đi
 
Nghe từ muối mặn nói gì
Lời ru của biển thầm thì tháng năm
Xua đi bao nỗi nhọc nhằn
Còn đây chiều tím, mơ màng biển xanh.
Trương Vĩnh Hạnh

tin liên quan

Rạng đông
Rạng đông

(QBĐT) - Rạng đông

Niềm yêu
Niềm yêu
(QBĐT) - Ai đặt hai tiếng quê hương
Để cho ta kẻ tha phương tìm về
Chỉ là đồng ruộng con đê
Có gì đâu mà bộn bề nhớ mong.
Giới thiệu nhiều tài liệu được giải mật về Hội nghị Paris lịch sử
Giới thiệu nhiều tài liệu được giải mật về Hội nghị Paris lịch sử
Thực hiện kế hoạch hợp tác giữa lưu trữ hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ; nhân kỷ niệm 45 năm ngày Hiệp định Paris được ký kết (1973-2018) và 23 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước (12-7-1995 - 12-7-2018), ngày 12-7, tại Bảo tàng Hà Nội, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) phối hợp với Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ tổ chức triển lãm "Hội nghị Paris - Đường đến hòa bình."